Trộm lẻ để ăn dày!

Thứ tư, 21/09/2016 11:00

(Cadn.com.vn) - Sáng 9-9, CAP Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) tiếp nhận thông tin báo mất tài sản tại một Cty trên đường Trường Chinh (thuộc P. Hòa Thuận Tây) nên CAP cử lực lượng đến hiện trường, ghi nhận thông tin, lập hồ sơ ban đầu và truy xét đối tượng. Qua nắm thông tin cho thấy, khoảng đêm 8 đến rạng sáng 9-9, kẻ gian đã đột nhập văn phòng của Cty này và lấy đi một số tiền của chị Vũ Hoàng P.T (kế toán Cty). Sau khi tiến hành rà soát các đối tượng nổi và các biện pháp nghiệp vụ, CAP Hòa Thuận Tây thấy Nguyễn Văn Hưng (1989, trú đường An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) có nhiều nghi vấn nên triệu tập làm việc. Theo đó, Hưng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của chị P.T.

Theo khai nhận của Hưng, 3 giờ ngày 9-9, khi đi ngang qua trụ sở Cty nói trên thì phát hiện bên trong sáng đèn nhưng không khóa cửa nên đột nhập văn phòng lục tìm tài sản. Sau khi phát hiện 9 cọc tiền (mỗi cọc khoảng 150 tờ, loại mệnh giá 2.000 đồng) của chị P.T để trong ngăn tủ, Hưng lấy trộm toàn bộ sau đó dùng để tiêu xài cá nhân. Đến lúc bị bắt, trong túi quần của Hưng còn lại 4 tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng.

Từ lời khai bước đầu của Hưng, xét thấy đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn và có khả năng liên quan đến một số vụ việc khác nên CAP Hòa Thuận Tây nhanh chóng phối hợp với Đội CSHS CAQ Hải Châu mở rộng điều tra vụ việc. Qua xác minh lý lịch phát hiện Hưng đã có một tiền án. Cụ thể, tháng 8-2011, Hưng bị TAND H. Phú Lộc (TT-Huế) tuyên phạt 54 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Đến tháng 3-2015 thì chấp hành xong bản án và trở về địa phương nhưng vẫn tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật.

Nguyễn Văn Hưng.

Tại Đội CSHS, Nguyễn Văn Hưng khai nhận trước đó đã gây ra một số vụ trộm cắp khác. Và để thực hiện hành vi, trước khi đi trộm, Hưng chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ như kìm, dao bấm, đèn pin. Theo Hưng khai nhận, vào khoảng 0 giờ một ngày trong tháng 7-2016, Hưng đến đường Trần Thái Tông (Đà Nẵng) thì phát hiện trước dãy trọ trên đường này một chiếc xe máy hiệu Honda Wave S nên nảy sinh ý định trộm cắp. Qua quan sát, Hưng còn phát hiện tại phòng trọ số 2 trong dãy trọ này có một nam thanh niên đã ngủ say, cửa không khóa nên lẻn vào lấy trộm 1 ví da và giấy tờ xe, chìa khóa của chiếc xe nói trên để mở khóa xe, sau đó đưa vào TP Hội An (Quảng Nam) bán được 5 triệu đồng. Tiếp đó, 22 giờ một ngày trong tháng 8-2016, Hưng đón xe ôm đến khu vực cầu vượt Hòa Cầm, phát hiện một phòng trọ gần đó có để xe máy hiệu Yahama Sirius nên lấy trộm. Chưa dừng ở đó, khi nhìn vào trong phòng trọ, phát hiện một nam thanh niên đang ngủ, Hưng tiếp tục lục tìm lấy chìa khóa xe máy, một số giấy tờ tùy thân… rồi chạy chiếc xe này về nhà ở P. An Khê. Sau khi trộm được chiếc xe Sirius nói trên, Hưng đổi BKS và sử dụng một thời gian, sau đó cầm được 9 triệu đồng. Tiếp đó, 22 giờ một ngày cuối tháng 8-2016, Hưng lang thang ở khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng thì phát hiện một phòng trọ (thuộc P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) mở cửa nên vào trộm 1 Iphone 5. Ngày 12-9, Hưng tiếp tục đột nhập một ngôi nhà 3 tầng trên đường Phan Xích Long. Lên tầng 2, phát hiện trong phòng ngủ của vợ chồng gia chủ có 1 túi xách bên trong có khoảng 10 triệu đồng cùng một số đồ dùng cá nhân thì lấy trộm và lẻn ra phía cửa sau. Khi đến khu vực bếp, phát hiện có chiếc điện thoại đang sạc pin “bợ” luôn. Số tiền trộm cắp được Hưng chi tiêu cá nhân, còn chiếc điện thoại thì cho bạn. Hưng thừa nhận rằng sở dĩ chỉ “đánh lẻ” là để “ăn dày” chứ có đồng bọn, chia nhau chẳng được mấy đồng.

Từ lời khai của Hưng, Đội CSHS CAQ Hải Châu tiến hành thu hồi được một số vật chứng như: 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 5 màu xám đen, một số tiền Hưng chưa kịp chi tiêu và hiện đang tiếp tục xác minh, thu hồi các tài sản còn lại.

Nguyễn Tuấn